Nguyên Hồng

(Góc khen dạo) Quán EZ Coffee 73 Nguyên Hồng
(Lần đầu tiên mình viết review đồ ăn mong mn chém nhẹ tay ạ)
Chả là hôm trước lang thang trên foody thì thấy mn review quán này vừa có món mới tên cafe sữa tươi rất ngon mà giá phải chăng nên hôm qua rảnh mình lôi kéo ẻm bạn thân đi luôn:)))
NX về quán: Vừa đến quán thì thấy ngay 1 máy rang xay cafe trước cửa đang xay cf,mùi thơm nức mũi luôn:)).Vào bên trong quán thì chủ đạo là màu xanh,có nhiều góc để selfie lắm luôn nên nhóm nào muốn đến để chụp ảnh đẹp thì chỗ này miễn chê r:))
Về đồ uống: Mình có ý định đến để thử cf sữa tươi nên gọi cf sữa tươi luôn,còn đứa bạn thì uống capuchino:)Món cf sữa tươi của mình thì đúng như mình đọc review luôn trước dấy luôn, cafe được đông lạnh tan ra hoà quyện với sữa tươi không đường. Bên cạnh có cái tách nhỏ chứa nước đường uống tuỳ theo độ ngọt của khách,mà món cf sữa tươi của mình còn có thạch dẻo được làm từ cafe nữa,ăn rất ngon:))).
Còn về capuchino thì uống thơm và trang trí khá đẹp
Về phục vụ: Quán này có anh pha chế đẹp trai:))),còn mấy bạn phục vụ cũng rất nhiệt tình và vui vẻ.
Giá cả: Cafe sữa tươi: 35k
Cafe Capuchino: 40k xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Combo bánh mỳ + nước 20k
Thêm 1 lựa chọn tốt sau Hương Lan cho mình. Như bạn review trước thì mình cũng order bánh mỳ thịt nướng, đc free sữa đậu nành/ trà sâm dứa. Cảm nhận đầu tiên là rẻ, nhân ú ụ thịt luôn. Vỏ bánh giòn, ruột đặc, thịt nướng thơm mềm quện vs dưa góp rất ổn. Mình quên mất ko bảo nv cho thêm bơ trứng như bmy đặc biệt nên kb vị có ấn tượng hơn ko. Nhưng mà vs giá 20k rất vừa túi tiền và còn đc tặng nước thì thật sự đáng thử. Có thể mình hơi dễ ăn )
Nhân viên thái độ tốt, phục vụ nhanh (hơn cs Trần Đại Nghĩa)
Địa chỉ: 12 Huỳnh Thúc Kháng, quán trong chuỗi thương hiệu cùng địa điểm nên hơi khó tìm, lướt qua 2 lần mới thấy là gần nút giao Nguyên Hồng.
Có nhiều cơ sở nhé! xem tiếp
Em vừa tìm được địa chỉ nay cũng bán bánh bao nhân gà giống ở Nguyên Hồng ạ . Em chưa ăn bánh bao ở Nguyên Hồng bao h nên k biết ăn vị có giống không . Nhưng về hình thức và giá cả thì ở đây cũng khá giống ở Nguyên Hồng ạ . Về vị của bánh thì em thấy ăn cũng bình thường , vị lạ lạ không phải ngon quá mà cũng không phải dở . Ngoài ra ở đây còn có khá nhiều vị bánh bao khác có cả sữa và trà thái
Địa chỉ ở 509 Thuỵ Khuê ạ xem tiếp
Review lại quán nem đã từng ăn cách đây 1 năm
) nằm trong cuối ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, tầm 11 rưỡi em qua mà phải đợi ngót 15ph mới được ăn. Quán này giống quán ăn vỉa hè nhưng những lúc nào cũng đông ngẹt người. Review 1 chút về quán nem mang tên : Nem rán Nguyên Hồng
Địa điểm : Đối diện số 22, ngõ 9 Huỳnh Thúc kháng. Giống quán ăn vỉa hè nên nhìn chung k được rộng lắm, nhưng được cái thoáng
Đồ ăn: em thấy ghi là có nem tôm, nem bề bề và nem thịt ( nhiều hơn năm ngoái), em gọi nem thịt. Nem ở đây thích mỗi cái là vỏ giòn, lúc nào cũng nóng, rau củ và thịt vừa phải, nói chung ăn rất vừa miệng. Nước chấm, dưa cóp ăn cùng thì tạm được
Giá thành : em gọi 4 nem, 1 bún, tổng là 25k. Ăn xong không nhấc nổi người
Nhân viên : ở đây phục vụ toàn là các bạn sv trẻ nên khá nhanh nhẹn. Mỗi tội đi vào giờ cao điểm là phải đợi lâu . Nhưng vì ngon nên em vẫn cố đợi
----------
Nhìn chung thì chẳng có gì là hoàn hảo. Đối với bản thân em thì giữa lòng HN mà có một quán ăn vỉa hè vừa rẻ mà ngon như này rất ít
Mọi người ai ăn thử ở đây rồi vào cho nhận xét đi ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bún hải sản số 2 ngõ 28 Nguyên Hồng
Đọc được bài review của 1 bạn trên hội hôm qua, hôm nay phải xách đít đi nuôn cho nóng. Dân văn phòng chỉ tranh thủ được buổi trưa ra chén. Nên chưa biết quán mở từ mấy giờ đến mấy giờ.
Nước dùng chua chua, thanh thanh, dễ ăn
Tôm tươi, bề bề tươi => cái này thích này Vì tôm vs bề bề ko tươi mùi tanh kinh lắm ạ. 2 con bề bề của mình còn ắp trứng nữa. Mê nuôn
Quẩy ít bột nở, mềm mềm => mình thích ăn kiểu này nên cho vào ưu điểm nhá
Bát bún có rau cải ngồng, ko hạp lắm, thích cải xanh hơn ạ. Chả cá hơi bở, dai dai thì ngon hơn. Miếng cá rán hơi mỏng ạ.
Giá cả: 40k
Giá cả hợp lý, nhân viên ngoan, bàn ghế sạch sẽ
Total: 8/10
Sẽ quay lại nhìu nhìu ạ
Edit: ảnh mình chụp thật chứ ko lấy ảnh mạng ạ xem tiếp
Mình hay ăn ở Nguyên Hồng, thử đủ các món bánh mì pate chả, xôi chả, bánh dày chả ) Ai không thích mỡ mỡ sợ ngấy có thể order giò nha rẽ vào từ huỳnh thúc kháng, đi qua ngõ 26 một xíu thấy luôn hàng bên tay phải nhé, bán từ sáng tới tối, giá từ 20k
phục vụ nhanh, có chỗ ngồi ăn tại cửa hàng ngon quá nên toàn mải ăn, mãi mới chụp đc ảnh để review cho cả nhà )))) xem tiếp
(Góc khen) Quán madame nhiêm số 21 ngõ 62 Nguyên Hồng
Hôm nay trời mưa gió nhưng vì cơn thèm thịt bò liền bất chấp luôn ) thịt bò của quán ăn bao lần cũng k thấy ngán thịt mềm sốt me vs riềng mẻ ăn kèm vs bánh mì bơ tỏi chấm sốt ăn bao lần cũng k chán, 1 đĩa hình như là 180k đc kèm với cái bánh mì và rổ rau nhưng rau mà hnay e đi ăn có vẻ rửa k sạch ngoài điểm đấy ra thì k có gì để chê cả xem tiếp
[Góc khen dạo] Mình thấy chưa ai review quán ăn gần Trung tâm chiếu phim Quốc gia mà giá hợp sinh viên, hợp teen nên xin viết 1 chút về quán ăn vặt Vàng Khè. Địa chỉ cũ bên Nguyên Hồng giờ chuyển sang số 19 ngõ 59 Láng Hạ rồi. Mình hôm nào xem phim ở rạp Quốc gia thì hay gửi xe tại rạp (quán có chỗ để xe riêng nhé) xong đi bộ tầm 400 - 500m sang quán này (cùng phía mà).
.
Quán này menu khá đa dạng kiểu đồ ăn vặt Sài Gòn như các loại bánh tráng nướng, trộn, cuốn, được biến tấu nhiều nguyên liệu hơn chứ ko mỏng như các hàng bth nên giá dao động từ 20 - 45k (mình kết nhất pizza vàng khè là món báng tráng nướng có bắp cải tím, gà xé, xúc xích, trứng). Rồi có các món ăn vặt như ngô trộn, nem xiên sốt tiêu, phô mai viên chiên có rắc chút bò khô, khoai lắc, nem lắc các loại cũng đủ luôn. Để ăn no thì các bạn có thể gọi lẩu 9 tầng như trong ảnh, hôm qua mình gọi 1 nồi đó, thêm 1 ngô trộn, 1 bánh tráng cuốn, 1 phô mai chiên và 4 soda hết tất cả 408k mà ăn no căng vẫn còn thừa đồ (đấy là 2 ông bạn mình ăn cũng khỏe rồi). Đến các loại đồ uống, đồ uống ở đây tên lạ mà uống cũng lạ, từ trà sữa, chè, soda, kem đến kiểu mini bingsoo. Chè và trà sữa ở đây nhiều đồ đi kèm lắm và thích hợp bạn nào thích ngọt, nên nếu ai ko ăn được ngọt quá nên xin thêm 1 cốc đá vì ở đây họ làm cốc đầy mà ko có đá mấy đâu. Bạn nào muốn uống nhiều trà hãy gọi trà sữa ngũ vị hoặc trà sữa 9 tầng mây (loại này 2 - 3ng mới uống nổi vì trà nhiều rồi đồ bên còn khủng hơn, giá loại này 75k) Hoặc các bạn có thể gọi soda nếu thích đồ uống thanh mát, hôm qua mình có uống 2 cốc soda tên trong menu là Sơn hà xã tắc không biết có nhưng gì nhưng uống dịu mát và có vị quất. Đồ uống các loại ở đây loại cốc bth cho 1ng dao động từ 20 - 45k.
.
Không gian quán sang chỗ mới này thì được đầu tư rộng rãi có 2 tầng, lịch sự hơn hồi ở Nguyên Hồng nhiều. Nhân viên thái độ tốt, anh chủ quán cũng rất thân thiện.
.
À các bạn sau khi ăn ở đấy muốn đi cà phê, và yêu thích chó có thể đi xe hay đi bộ xuyên qua ngõ chỗ đối diện hàng ghi Elyby để sang ngõ 81 có quán cà phê chó Luffy ở số 25, quán đấy cũng rất nhiều các bé chó đáng yêu, sạch sẽ, có dịch vụ làm đẹp cún nữa đấy.
.
Lần đầu mình viết review nên cũng ko biết review tn cho ổn, chỉ liệt kê ra như vậy được thôi, mong mn thông cảm. xem tiếp
[GÓC THÁI ĐỘ]
Mình chưa bh phải review hay phản ánh về bất cứ quán ăn hay nhà hàng nào vì bản thân mình cũng ko thích đưa j ko hay lên MXH tránh phiền phức. Nhưng đây đúng lần đầu tiên phải bức xúc với cách phục vụ của YAKIMONO 36 Nguyên Hồng bàn mình 4ng gọi set nướng+lẩu 198k, nhìn sơ qua menu thì set nướng phải khoảng 20 món. Ngồi 30,40p chắc mang ra dc khoảng 5,6 món. Bọn mình vẫn ok,vui vẻ vì thông cảm quán đông mà nhân viên cũng phải phục vụ liên tục. Bạn mình gọi đĩa shushi,đồ khai vị 30p ko thấy đâu,rau và kim chi bàn mình cũng tự đứng lên lấy tránh làm phiền các bạn ấy,mà nhân viên quán này như dc training khoá thái độ khó chịu và kiệm lời vậy. Bàn mình cũng chỉ gọi khi hết đồ thôi mà như làm j sai vậy,đến lúc ra thì lại hỏi các c có muốn đổi sang lẩu nước ko,trong khi đó set nướng mới ăn dc chút thịt và ăn xong 1 đĩa thịt bàn cũng ko còn j,nhân viên thì vẫn lướt qua như 1 cơn gió. Mình và bạn mình cũng làm về dịch vụ nên rất hiểu và thông cảm vì quán đông nên sẽ ko phục vụ tốt nhất dc; đồ ăn của quán mình thấy khá ổn vs mức giá nthe, nhưng thực sự bỏ tiền ra ăn mà nhận về sự khó chịu về thái độ nhân viên và kiểu cách cskh của quán thì quá lãng phí. Và sau 2 tiếng vào quán thì cuối cùng bàn mình cũng ko chờ nướng nữa mà gọi lẩu nc ăn cho nhanh để kết thúc bữa ăn. Đi ăn đúng ngày sn mình mà cảm thấy mất hứng ko để đâu hết.
Mình review cũng chỉ muốn góp ý về cách làm việc của quán thôi chứ cũng ko chê bai j về đồ ăn của quán cả, nhưng thôi đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối mình ăn ở đây. Chào thân ái !!!!!
Mong ad duyệt bài giúp mình ! xem tiếp
Trưa đến không biết ăn gì lại nhớ miến trộn Nguyên Hồng. Hic.
Trước hết, ngon miệng không bằng ấm lòng, hai vợ chồng chị bán hàng luôn tốt bụng, lần nào ra mà quên gọi đồ ngoài xe đẩy là anh chồng lại chạy ra hỏi "anh chị ăn gì nhỉ" "của anh chị đây nhé" "anh chị có ăn ớt không", thực sự chưa bao giờ bị quên order dù khách đông (em hơi khó tính khoản bát ăn mà ăn rau cần, hành xanh hic). Và em cũng không bao giờ thấy to tiếng với khách dù khách order không rõ ràng, chỉ đổi bát khác nếu có thể hoặc giải thích từ tốn.
Lưu ý: gọi Miến Trộn, Miến Nước cho anh chị hiểu, chứ các bác gọi miến là auto miến trộn lun )
Phần chính là sự ngon! Có người sẽ nói ăn miến trộn thì ở đâu cũng thế. Nhưng em thì không thấy thế tí nào. Miến trộn ở đây khác thực sự. 1 bát miến trộn có đủ topping giò, đậu, chả cá, giá, rau cần và 1 ít "gạch" (em quên không hỏi đó là gì nhưng em nhìn giống gạch cua) - thứ gia vị làm nên sự khác biệt của bát miến trộn. Nhưng thứ em thích thứ 2 ở đây là ớt xào, cay đủ tê miệng, nóng lưỡi, nước bọt tuôn ra từng đợt nhưng không hề cay nồng. Tất cả hương vị kia trộn lẫn đủ ngon để mỗi lần trưa đến là lại nhớ miến trộn Nguyên Hồng.
Quán vỉa hè, bán đến chiều, cũng không bán trà đá nên gọi miến trộn thì các bác xin 1 bát nước dùng. Ăn xong húp nước thì đã đời!
Giá tiền 25k, ăn no tới 4h chiều )
xem tiếp

Làu buffet - ngõ 34 Nguyên Hồng
Nhân dịp newfeed hiện đầy ads quảng cáo của quán này thì đã quyết đi thẩm. Mình xin review suất buffet bao gồm nướng+dimsum
dimsum: ổn, gồm vài loại há cảo, bánh bao và chân gà hầm xì dầu kiểu TQ. Vị đậm đà, dễ ăn. Nhưng các bạn chớ có ăn nhiều mà để dành bụng còn ăn thịt, bánh bao nhanh no lắm, bài của nó r )
thịt nướng: ít món, gồm thịt lợn, chân gà rút, lườn ngỗng hun khói và ba chỉ bò. Lợn thì hình như có đúng 1 loại nhưg chia ra làm nhiều khay giả vờ là các loại khác nhau và trông thâm tái như thịt cũ, tẩm ướp được nhưng mỡ cực kì, dũng sĩ giệt mồi như mình mà ăn còn nhanh ngấy ba chỉ bò mỹ mỏng y như ăn lẩu.
ăn kèm gồm kim chi, salad và chè tráng miệng, ăn ổn
CỰC CHÊ ở chỗ là vỉ nướng và than quá sát nhau, thịt thì 1 tảng dày, dẫn đến ngoài cháy trong sống dù đã dùng kéo cắt rất nhỏ. Nên khi ăn thấy mông lung vô cùng, nhiều miếng sống. Vỉ thì sau 1 mẻ là đen sì
nhân viên tầng 2 đông nhưng để gọi đc thì rất khó, toàn phải đợi quản lý dạo qua và túm lại gọi đồ. Các bạn hình như mới nên chưa biết phải làm gì, cứ quanh quẩn tụm vào nhau kiểu gì ấy, than tầm nửa tiếng mới có, gọi đĩa bò đến lần t4 qua quản lý mới đc
Chốt lại là thấy hơi lỗ so với giá
Kính hội. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Đi theo tiếng gọi của anh Công Vũ hôm nay mình đến kiểm chứng ở Quán bánh tôm Bà Lộc số 1 ngõ 26 Nguyên Hồng.
Thật sự mà nói thì mọi thứ đều rất perfect
-Mình gọi set 1 bánh tôm với 1 Nem cuốn tôm thịt ăn gói kèm bún và nộm đu đủ được chấm với bát nước chấm thần thánh tỏi ớt vừa đẹp mắt lại vừa ngon,chua chua ngọt ngọt cay cay rất ngậy vị tôm...
-Quán còn có cả bánh xèo,nem lụi,thịt lợn cuốn,... giá cả tầm 35-40k/món.
-Nếu ae đặt hàng trên Lala sẽ được giảm giá đó. Lần đầu đặt sẽ giảm 70%,lần thứ2 sẽ giảm 55%.
-Note thêm 1 địa chỉ ăn uống cho buổi xế tà nhé ae ))
Chúc ae đi kiểm chứng vui vẻ ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Dạo này thèm ăn bún đậu giả cầy quá mà quán quen chỗ Nguyên Hồng đóng xừ nó cửa rồi
Có ai biết chỗ nào ăn ngon ngon ko ạ? Chỉ mình với ạ... Thèm chết mất xem tiếp
<GÓC TRÊN CẢ TUYỆT VỜI>
mình là 1 con nghiện thịt bò các bạn ạ 1 ngày sống thiếu thịt thì vật như vật thuốc luôn ý :(((( biết quán này lâu rồi vì gần trường mà chưa có dịp đi. hnay nhân ngày mưa gió lôi ngyeu đi cùng ăn thử xem tnao.
ấn tượng đầu tiên khi vào đây là SERVICE BEST NHẤT CMN HÀ NỘI luôn ạ :(((((( vừa vào dc chào tiếp đón niềm nở, mặc dù là nhà hàng đang họp trc khi mở cửa (mình đến 5h40). quản lý ra hỏi han tư vấn các kiểu thích cực :((( ban đầu vào mình được xếp ngồi ở bàn trong góc nhưng mà sau khi ngỏ ý là muốn ngồi cạnh cửa sổ, chị quản lý chuyển chỗ luôn và ngay cho mình. mặc dù đấy là bàn 6-8 ng nhé )))) huhu hơi ngại cơ mà kệ :"> tiếp đến phần tư vấn đồ ăn, chị ý rất nhiệt tình và thật thà giới thiệu từng phần thịt 1, rồi là rau dưa sốt siếc có gì nói hếtt nói tóm lại về khoản service, mình cảm thấy như mình là queen vạy huhuhu điều này hiếm gặp ở các cửa hàng đồ nướng bh lắm :((((
sau 15p nghe giới thiệu, ổn định chỗ ngồi, thì cuối cùng thịt cũng ra chu choa mạ ơi 1kg nhiều gì đâu to bự chảng ăn đứt jlegu luôn :((((( suất mình ăn là cho 4 ng nhưng cứ gọi cho máu, đằng nào k ăn hết cũng dc nhà hàng gói cho mang về mà hehe )) về đồ ăn thì khỏi chê. thịt nướng than hồng always the best bò mềm mọng nước, ngọt thịt. cắn một cái nước ứa ra trùi ui hết xảy :(((( thêm vào nữa là cái nước sốt, ban đầu nghe giới thiệu thấy hơi dị. 1 cái là sốt xì dầu hoa quả (mình nghe xog kiểu wtf=)))), 1 cái là ớt chuôg xay với mù tạt cả rau gì ý. mà sao nhúg thịt vào ăn cuốn théeeee ăn liên tục k thấy chán ạ. cả 1 buổi chỉ gắp gắp gắp và gắp )) nướng thịt thì đã có nhân viên lo nchug cảm nhận của mình sau khi ăn ở đây là 9/10. k có gì để chê cả à suất mình ăn là 495k nhé đc giảm 32% so với giá gốc rùi đó đắt mà sắt ra miếng
Quán này là Big Beef - 70 Nguyên Hồng thì phải
p/s: mình thấy thịt ở đây na ná giống meat plus nhưng sốt đa dạng hơn và phục vụ tốt hơn rẻ hơn nữa hí hí xem tiếp
Review BÁNH XÈO NEM LỤI:
Mình khá đơn giản, chỉ cần đồ ăn ngon thì mấy thứ khác k quan trọng.
- Ở đây bánh xèo thơm, giòn và quán dùng tôm to chứ k dùng mấy em tép nhỏ.
- Nước chấm chuẩn vị chua ngọt đậm đà nên chấm với bánh ngon toẹt luôn.
- Rau sống sạch sẽ và trông khá tươi dù lúc mình đi đã là 9h tối r.
- Nem ở đây mình đánh giả ở mức ổn vì k thực sự ngon lắm, hơi nhiều hạt tiêu và hạt tiêu khá to nhưng dễ tính nên ăn vẫn được.
- Ở đây có cả bánh tôm nhưng mình chưa thử.
Giá đĩa bánh xèo là 40k, nem lụi là 35k, có nước ngô và sữa đậu nữa nhé.
# Địa chỉ đầu ngõ 26 Nguyên Hồng nhé:* xem tiếp
[Góc khen dạo]
(Quán đồ chay Sukha ở Nguyên Hồng)
- Đồ ăn vừa miệng hợp với khẩu vị của tớ. Không nhạt không mặn quá, vừa phải. Suất của tớ là cơm Sukha đặc biệt 35k, có những món như trong ảnh, hơi ít một tẹo ) không hiểu suất 30k thì sao
- Bát đũa, quán sạch sẽ mát mẻ (tớ ưu tiên tiêu chí sạch sẽ hơn những tiêu chí khác. Quán ngon mà không vệ sinh lắm thì cũng xin thân ái và tạm biệt )
- Nhân viên quán lễ phép một dạ hai vâng mời chị ăn ngon miệng mời chị uống nước
P/s: Hôm nào sẽ thử đến nốc búp phuê xem như nào
P/s2: Quán vẽ hoa sen tinh khiết ở tường xong có cây anh đào mỏng manh to tổ bố ở giữa quán. Không hiểu concept lắm xem tiếp
Đây là ý kiến cá nhân của mình và chỗ mình chê thì ko quay lại lần 2 nên chưa chắc là tổng quát nhưng các bạn cứ tham khảo nhé
Chỗ đầu tiên ăn nướng mình được chị gái dẫn đi là sumo bbq, ngày trước giá đắt hơn, giờ suất 249k đã có cả nướng cả lẩu thiếu hải sản thôi, nướng ướp ngon nước chấm cũng được, mà đặc biệt là salat rong biển thì siêu siêu ngon, nhân viên tớ đọc thấy nhiều chỗ bị chê mà tớ từng ăn trong Royal, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng đều thấy cũng ok, à chê là dù là suất đắt nhất thì nước lẩu cũng vẫn là những lựa chọn đó, lẩu cay hay ko cay cũng ngang ngang ko ngon lắm
Tiếp theo là Kpub ạ, lần đầu bạn t dẫn đến đây có 6 đứa với nhau mà ăn suất 100k 1 người ấy, giới hạn món nhưng lại cảm thấy chưa bao giờ ăn ngon thế ( chẳng biết phải do đông nên vui ko ))) sau này ko có mức giá 100k ý nữa, giá lớn nhất là 230k thì phải, đồ nướng và đồ ăn kèm mình thấy đều ok, chỉ có nhân viên thì chờ cũng lâu lâu vì nó đông lắm, suất này còn có cả lẩu, nhưng hình như chỉ đc ăn phần thịt họ mang ra chứ ko đc gọi thêm hay sao ý t ko nhớ lắm vì thường ăn đến đấy cũng no rồi và nước lẩu chẳng có gì đặc biệt
hôm trước thấy có bạn chê kichi kichi quá trời mà t thì ko thấy thế, tại t thích lẩu thái mà chẳng biết chỗ nào ăn bf lẩu ngon ngoài chỗ ý, 2 ng thường hết khoảng 600k, trưa thì rẻ hơn hay sao ý, nước chấm siêu ngon, nhân viên nhiệt tình, ít món nhưng ăn vẫn thấy ngon với no rồi ) mà t thích nhất là kiểu mình tự lấy đồ ko phải gọi ai mang ra
quán Chipa chipa ở Kim Mã t cũng ăn 1 lần ko phải vì chê mà ko quay lại lần 2 mà do cứ quên nên chưa quay lại, đồ ăn có ngon hơn sumo tí, giá cũng khoảng 300k và lẩu thái cay hết nước mắt, nó vẫn có mấy loại lẩu nữa ấy
cùng ở Kim Mã thì t mong các bạn tránh Koto bbq ra, có lần t đi ăn vào buổi tối và ngày lễ, ngày lễ ko đc áp dụng giảm giá, 2 đứa ăn hơn 900k mà đồ thì quá chán so với mức giá, lúc đi vệ sinh ở tầng 1 thấy ở trong quầy ông nhân viên đang thái thịt từ cục to đùng còn chưa rã đông, mà đó có phải quầy bếp đâu, chán
seoul bbq mình từng ăn 1 lần ở Nguyễn Trường Tộ, lâu rồi ko nhớ chính xác chỉ nhớ là ko thích nhân viên, với cả chắc hôm đó đi ăn quán quá đông trẻ con chạy nhảy ồn ào quá ) đồ ăn thì ướp bình thường nên mình cũng ko có ấn tượng đặc sắc j
daruma bạn mình thích mà mình cứ ko muốn quay lại ăn vì hôm đi ăn lẩu nó dùng bếp cồn khô ăn bực cả mình, mình đi ăn ở vincom Nguyễn Chí Thanh
sushi bar mình hay đi với gia đình nên ko bàn về kinh tế nhưng chắc cũng là đắt rồi, chưa ăn chỗ nào đồ Nhật gọi món như thế nữa nên ko so sánh được với giá thế thì đồ như thế ok chưa, nhưng mà chỉ có món rau xào sốt nấm gì là ngon đặc biệt còn lại cũng bình thường
yakimono mình mới ăn 1 lần ở Nguyên Hồng, 199k có vẻ nhiều món nhưng đồ ăn ướp bình thường mà cảm thấy ngay đc là đồ ăn lâu rồi ấy, chắc để đông lạnh lâu rồi ấy, cũng khoảng giá đó đi ăn Kpub ngon hơn nhiều
gần đây t mới biết quán đồ nướng Sariwon trong big C các c ạ, thích chỗ ý nhất luôn, vì có nấm kim châm nướng, ko phải chỗ nào cũng có đâu ))) salat có bắp cải với cà chua bi, giấm và sốt mayonnaise cho mình tự trộn, sốt chấm, bánh gạo, phồng tôm, chè... thì ở quầy mình tự ra lấy còn đồ nướng họ mang tới bàn, đồ nướng nhiều loại mà siêu ngon, nhiều loại hải sản, lẩu cũng ngon Hôm mình đi ăn hết nấm kim châm muốn khóc luôn mà anh nhân viên bảo đợi tí anh chạy đi mua luôn, thì trong big C mà ))
p/s: nói nhiều quá sợ các bạn tưởng là cố tình quảng cáo, nhưng t vừa biết sariwon có cả loại 229k, vẫn cả mực, bạch tuộc, gà, bò, cả lẩu, còn thấy họ bảo tháng 8 này có ăn 4 tặng 1 của bf 229k, bt t ăn loại 329k là đủ nhất, 229k họ bảo ít món hơn nhưng giá đó thì các bạn nên đi thử, vì t thấy ngon mà thoải mái nắm
Mình còn thích đi ăn thử ở Jlegu mà xa với lười tìm, bạn mình bảo ở Nguyên Khiết hơi khó tìm, chưa đi được lần nào )))
Cập nhật 20/3/2019 )) tự nhiên có bạn cmt bài này của mình
Gogi 299k chưa VAT ko có hải sản nhưng thịt tươi ngon hơn sumo, rau cuốn cũng tươi, thay vỉ liên tục, nước lẩu t mới biết là cứ gọi lẩu nấm xong nhúng kim chi ở ngoài vào ngon hơn, biết hơi muộn )))
Nói chung ưng lắm
Quán Gu i92 t ko nhớ mức giá nhưng đồ ăn khá ok nha các bạn, t đi hôm đông nên phục vụ hơi lâu tí sumobbq
bf Poseidon đồ ăn mình ko nhớ, chắc cũng đc, chè ngon, nhưng ko muốn quay lại lắm vì đi ăn như đánh nhau, chật chội, đồ mới ra là mn lai vào ùn ùn, bàn ghế kê chật lắm ấy
Bf Bay không gian đẹp, đồ ăn cũng khá ngon chỉ chê là điều hoà hơi lạnh nên bề bề nóng hổi bê ra tí là nguội mn ạ
Bb home cook t thường ăn bít tết, thịt ngon nhưng mọi ng gọi chín kĩ là vừa, chứ ko là khá đỏ, gọi combo cả bò cừu gà không ngon bằng bò gọi riêng mn nhé, hôm trc t ăn ở Đường Thành thấy ngon hơn Trung Hoà với Giảng Võ
Về lẩu nấm có Ashima chanh xả nhưng đồ chấm ko hợp với t cứ thấy nhạt nhẽo, nhà t hay ăn lẩu nấm Gia Khánh không chanh xả bằng nhưng ngon mn ạ, mệt mệt mà đi ăn lẩu nấm với gà ác là chuẩn đấy ))
xem tiếp
[góc ngon ngất ngây ]
Ai là fan ruột của bánh đa cua,miến trộn thì đây là một địa chỉ không thể bỏ qua, mình đã kết món bánh đa cua ở quán chị này từ lần đầu tiên thử và giờ thì trưa nào cũng ăn
Chị này bán ở vỉa hè đầu đường Nguyên Hồng, bán từ 11h trưa đến 6h chiều có hôm hết sớm hơn vì trưa rất đông( chủ nhật nghỉ) nhiều khi còn phải đứng chờ mới đến lượt nhưng vì ngon nên ai đến cũng đều vui vẻ chờ.
Điểm đặc biệt ở đây là bánh đa là bánh đa tươi nên ăn rất dai, dù trộn hay nước thì bánh cũng không hề bị nát,rau muống non và giòn
Giá 25k một bát đầy đủ, nếu ai ăn được "rất rất" nhiều thì mới nên gọi bát 30k nhé vì bát 30k siêu đầy đảm bảo đủ tiêu chí ngon-bổ-rẻ
Điểm 9/10 vì chỗ ngồi hơi nắng, chỉ có một cái ô che đã vậy còn rách tươm rồi nên mình review để quán đông hơn nữa cho vợ chồng chị có thêm thu nhập đầu tư cái ô mới cho khách ngồi đỡ nắng còn nữa vợ chồng chị bán hàng rất nhiệt tình,hiền lành,vui vẻ đúng chất quê luôn mn ạ xem tiếp
- Thành Công
(ảnh là đi copy trên mạng vì ăn vội quá ko kịp chụp)
Mình đọc được rất nhiều bài review về bánh chuối chiên Ong vàng ở E2B Thành Công, nào là bánh chuối chiên Sài Gòn siêu ngon, to và dài, bột siêu giòn, rồi chuối thơm ngon tuy hơi mỏng...Hôm vừa rồi mình quyết tâm đi tìm để thưởng thức cho bằng được. Tiết trời lành lạnh làm cho con người ta thêm thèm miếng bánh chuối nóng hổi thơm zòn, vừa cắn vừa thổi phù phù mới đã. Mình là đứa ngu tìm đường đi nên phải đọc ko biết bao nhiêu cái chỉ đường của các bợn review, cộng với google map thì sau nửa tiếng vòng vèo chán chê phố Nguyên Hồng với 1 quyết tâm :ko tìm ra ko về thì cuối cùng mình cũng đến đích. Lúc mình mua khá muộn rồi nên bánh đã đc chiên sẵn xếp vào khay cho ráo dầu. Mua rất nhanh ko phải chờ đợi xếp hàng gì hết. Mình lo là bánh chiên lâu rồi sẽ hết nguội và hết giòn nhưng khi cầm bánh thì vẫn ấm, vừa ăn, ko kiểu nóng hôi hổi vừa chiên nhưng vẫn ok, định ra quán cafe ngồi mới ăn nhưng sợ đi đến nơi nó nguội mất nên phải cắn ngay 1 miếng cho thỏa lòng mong mỏi bấy lâu. ôi trời, mới xong miếng đầu tiên mà cảm xúc thất vọng tràn trề. Vỏ bánh vẫn giòn nhưng bột siêu chán, chả ngon tí nào. Mình cố cắn miếng thật to để có cả chuối thì thấy chuối vị cũng chán luôn....Thêm đc 2 miếng nữa thì chán khủng khiếp đành bỏ. Không biết có phải hôm đó vị giác mình có vấn đề hay sao nữa nhưng thật sự bánh chuối này mình ko thể ăn đc lần 2.
Mình biết 1 hàng bánh chuối ở đầu ngõ 15 Phương Mai của 1 cô bán vỉa hè thôi, thường bán từ trưa đến 5h chiều ngày trong tuần, còn ngon hơn gấp mấy lần hàng kia. Bánh chuối của cô nhỏ cỡ thông thường thôi nhưng bột rất thơm ngon, chuối cũng ko chê vào đâu đc, thơm và ko chát. Chiếc bánh vừa bột, vàng mọng căng tròn như con nhộng, giòn tan khi cắn vào, ăn 1 cái lại muốn ăn 2. Nhưng vì là đồ chiên nên mình cũng thường chỉ ăn 1 cái cho thòm thèm thôi chứ mình nghĩ ăn nhiều thì cũng ngấy. xem tiếp
[Góc HỎI HAN]
Mọi người ơi, cho mình hỏi có quán cafe nào NGỒI BỆT và CÓ PHÒNG RIÊNG khoảng cho được khoảng 6 - 10 người ngồi, với ạ
Trước mình đc chỉ 1 quán ở Nguyên Hồng nhưng không biết địa chỉ rõ ràng Ai đi rồi cho mình xin với
Cám ơn mọi người nhiều xem tiếp
( Góc khen hết lời)
Hôm trước mình có đọc được bài review quán Big Beef - 70 Nguyên Hồng được rất nhiều người khen ngon nên hôm qua rủ các bạn đi ăn liên hoan luôn.
Về không gian : rất đẹp, có hai tầng rộng rãi, chỗ để xe thoải mái, bác bảo vệ thân thiện )))).
Về nhân viên: max thân thiện luônnn từ anh quản lý đến các bạn nhân viên ai cũng lịch sự, tươi vui, các bạn nhân viên trẻ, nhiệt tình còn đùa với khách nữa
Về đồ ăn: lúc bọn mình vào thì anh quản lý có mang menu ra và tư vấn chọn món cho nhóm mình, cơ mà mình đăng kí giảm giá 32% rồi nên từ chối luôn ))) . Nhóm mình gọi hai combo tảng sườn bò rút xương 5 với nước uống. Thịt cực kì tươi, k tẩm ướp gì hết nên với bạn mình thì hơi nhạt, nhưng mình thấy ăn với rau và chấm thì vừa. Nước chấm có 2 loại là nước hoa quả và nước rau(?) ( mình k nhớ lắm) nhưng mình thấy nước chấm hoa quả ngon hơn . Rau rửa sạch, nhiều loại, theo bạn nv thì là quán có mối trên vùng cao nên có rau rừng ăn cũng khá lạ miệng. Nc có nhiều loại rau lạ mà mình kb tên . Đồ ăn kèm có kim chi, sung muối, hoa chuối muối với hành muối. Mỗi combo được gọi 2/4 món ăn kèm. Rau và đồ ăn kèm hết gọi thêm mất thêm tiền.
Về đồ uống: bọn mình đọc lướt qua thấy đăt vcđ nên chọn đồ rẻ nhất ))))
Menu có rất nhiều món thấy mn review cháo chim ngon nhưng hôm qua ăn no rồi nên k thử
Mn đi đông nên đặt bang trước, tầm 7r trở đi là quán cũng khá đông rồi
Hôm qua bọn mình đi 9ng hết 1320k cả VAT, quá rẻ cho 1 bữa khá " sang chảnh" mà vẫn no
xem tiếp
(Góc khen)
Bánh bao gà nướng - số 1 phố Nguyên Hồng
Quầy bánh bao nhỏ nhỏ, xinh xinh, không có chỗ ngồi, thích hợp để mua mang đi, ở ngay mặt đường phố Nguyên Hồng, nếu đi từ Đê La Thành vào thì quán nằm ngay bên tay trái, rất dễ tìm )
Bánh bao gà nướng vỏ mềm, nhân gà bên trong thơm, đầy đặn, ăn vừa miệng lắm không bị khô đâu ) Ăn từ miếng đầu đến miếng cuối vẫn còn thịt, cảm giác rất đã ) lúc mình mua bánh được lấy từ tủ ra nóng hôi hổi, mình với bạn mình mang ra tận khu hồ đắc di mới ăn mà bánh vẫn còn ấm )
Bánh to bằng lòng bàn tay, 15k, rất thích hợp để ăn vào buổi chiều tan học hay ăn sáng ) nhất là những hôm mưa bão như thế này )
xem tiếp
[ Góc cực khen ]
Quán Tanka_ Chân cánh gà nướng
Lần đầu tiên em ăn ở quán này chỉ là vô tình vì gần chỗ e làm thôi nhưng mà ăn một lần là nghiện luôn ấy ạ. Một tuần phải vào ăn mấy lần liền ý ạ.
Điểm cộng : đầu tiên chân cánh gà tẩm ướp siêu ngon, ăn rất vừa miệng mà ăn cái thời tiết này siêu hợp.
. Thứ 2 là nước chấm ở đây ngon lắm ạ, ăn rất lạ miệng, có 2 loại nước chấm là chua ngọt với cả sốt cay. Chưa bao giờ em ăn nước chấm ngon như vậy ý, mỗi cái là sốt cay hơi bị cay quá nên e ăn bị hăng chút.
. Thứ 3 là anh chủ quán siêu nhiệt tình siêu đáng yêu. Vì là em hay ăn muộn mà có hôm hết bánh mì anh ấy vẫn phóng xe đi mua 1 cái bánh mì về nướng cho bọn e.
Về không gian thì khá rộng, ngồi cả bên ngoài lẫn bên trong được ạ.
Menu của quán cũng đa dạng mà món nào cũng lạ mà tẩm ướp ngon ý. Ở đó có chân gà, cánh gà, mề nướng, tim gà nướng, khô rắn nướng, cá chỉ vàng rồi là ngao sò hấp nướng có đủ cả mà giá cả thì rất hợp lí. À free wifi, trà đá và đĩa đầu dưa chuột ^^
Điểm trừ duy nhất là quán khuất quá, mọi ngời khó tìm ạ
Thật sự là nếu ac nào cũng thích mấy đồ kiều này như em thì nên thử ạ ^^
Địa chỉ :107 Nguyên Hồng xem tiếp
[Góc hỏi han] Mọi người có thể cho mình xin một vài địa chỉ quán ăn trưa ngon mà giá cả phải chăng ở khu vực Láng Hạ - Hoàng Ngọc Phách - Nguyên Hồng - Thái Thịnh được không ạ?
xem tiếp
(Góc khen mỳ vằn thắn)
Chả là có ngày nắng nóng hai vc lại dắt nhau vào Nhà hàng Tân Tân - 69 Nguyên Hồng ăn mỳ vằn thắn. Tiện đường đi làm, lại quán có điều hoà mát lạnh nên hai vc bụp luôn 2 tô mỳ đầy đặn, nước dùng ngọt thơm, và đầy đủ gia giảm. Em chưa ăn ở đâu mà miếng gan to như thế các bát ạ:-)). Quán bán từ 6h-21h ah! Có thêm cả bún cá nữa nhưng em chưa ăn thử ah! Thêm 1 địa chỉ ăn mỳ nữa ngồi mát ăn cũng ngon. 1 bát là 40k ạ xem tiếp
Mọi người đã có ai tìm được hàng bánh tráng nào ngon (đặc biệt là bánh tráng cuộn) ở khu giữa giữa HN chưa ạ Đã từng thử qua hết Hàng Trống Nguyễn Siêu Chùa Láng nhưng đều thấy thất vọng về cách tẩm ướp gia vị, bết, dính. Hôm trước có tìm được một hàng khu Hà đông nhưng xa quá không tiện đi ăn lúc thèm được Có một hàng cuốn ngõ 28 Nguyên Hồng nhưng hình như bị dẹp/nghỉ bán rồi hay sao ấy xem tiếp
[Góc sửng sốt] Quán cafe 10k trong lòng HN
Vâng các bạn ko nhìn nhầm đâu ạ, là 10k/cốc cafe đấy. Định giấu hội lâu nữa mà thấy ko nên lắm )) Quán tủ gần chục năm của mình với quá nhiều đặc biệt: ko menu, ko view đẹp, ko quá rộng, ko cần pr ầm ĩ... vẫn hiên ngang tồn tại và đông khách đến giờ. Chỉ 1 giá 10k cho tất cả đồ uống. Các loại cafe và nước mơ mận đào chanh bột sắn đủ kiểu, sinh tố có chanh leo thì phải. Giá 10k nhưng rất ra gì nhé. Bà chủ quán đã già pha nâu đá hay bạc xỉu đều đặc, thơm, quánh mịn, ai thích thêm ít/ nhiều sữa cứ bảo bà. Mình tin rằng 10k cafe ở đây vị ko thua chứ ko ns là hơn cốc 30k trên phố Bước vào quán mùi thoang thoảng dễ chịu.
Mình uống mòn cốc ở đây nên nhìn mặt là bà hiểu ý luôn )) Mình thích ngửi mùi bọt cafe, max thơm mà sánh lại chứ ko trôi tuột ý Bà thường rót cốc nc lọc đưa khách trc khi có đồ.
Tầm trưa có con của bà đến phụ. À đc cái ngồi lâu bà ko khó chịu gì nhé, hỏi gì vẫn nhẹ nhàng niềm nở luôn. Nhiều hôm mình vác lap ra gọi 2 cốc ngồi cả sáng haha.
Điểm trừ duy nhất mình nghĩ bà hơi tiết kiệm nên sáng ko bật đèn chính trong quán. Đương nhiên cx ko có điều hoà.
Bán full tuần cả CN từ 6h30 -> 18h30
Địa chỉ hơi khó tìm: Cafe Ngon số 102 A5 tập thể Thành Công. Đi từ dốc Nguyên Hồng xuống tầm 200m rẽ vào ngõ bên trái đường, cạnh cái trg mầm non. Đi vào ngõ men trg mầm non r rẽ ngay ngách phải đầu & rẽ trái phát nữa sẽ thấy quán. À có chợ cóc chỗ đó nhé! Sr mình tả hơi dốt
Ở dưới có ảnh địa điểm nha.

xem tiếp
(Lần đầu review )
Bún mọc - móng - thịt chân giò - lưỡi - dọc mùng
Đ/c : đầu ngõ 26 Nguyên Hồng
Giá: 25k
Chất lượng: ngon
- mọc : thơm phức, vừa miệng
- thịt chân giò: dai giòn
- nước lèo : thơm từ thịt ngọt từ xương
- quán: sạch sẽ mát lạnh điều hoà
- tổng quan: xứng đáng đồng tiền bát gạo .
xem tiếp

[Góc kiểm chứng] Bánh mì chả nóng
——
Chưa nghe bao h, lại có cơ sở trên đường đi làm nên ăn thử.
- Bánh mì là bánh mì kiểu ngày xưa, được nướng nóng giòn, nhưng không có gì đặc biệt.
- Chả chính là điểm cộng, mình gọi một chiếc chả không, được 5 miếng chả thái khá dầy, cắn ngập mồm: chả thơm, mềm chứ không dai như chả hàn the, cũng không bở như các hàng khác. Vị khá đậm đà, ngọt tuy nhiên bạn nào không ăn được béo thì sẽ hơi ngậy một chút.
- Cái mình ăn chả không là 20k, với sức mình chắc phải x2 chả lên mới đã được, tuy nhiên theo đánh giá nếu gọi nhiều chả thì sẽ ngấy.
—-
Bánh mì chả nóng Dũng Hạnh, 26 Nguyên Hồng hoặc 20 Lê Đại Hành. xem tiếp
hello mn
- e muốn hỏi gần chỗ Nguyên Hồng có quán nào vừa ngon vs giá cả hợp lý k ạ ^^ , e định tối nay đi vs bb bè tầm hơn 10 ng mà k biết chỗ nào ok ạ , ai biết chỗ nào bảo e nha )) xem tiếp
[Góc tìm đồ ăn] [Hơi gấp một xíu] ["Mình ăn chi thế má mi???"]
Khu vực Chùa Láng mở rộng về Mỹ Đình, Bờ Hồ hay Tây Sơn có quán nào ăn 2-4 người ngon ngon không ạ? Ngoài lẩu - nướng - fast food - ăn vặt?
Mình muốn tìm quán có:
- Đồ ăn đa dạng, thanh đạm, dễ ăn. Chứ mình nhìn nhà nhà ng ng lũ lượt đi ăn gà rán các thứ trên này mình cũng ngán quá
- Bình dân hoặc lịch sự vì mình đưa mẹ và có thể cả khách của mẹ đi.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Nhân tiện trong lúc chờ duyệt bài thì mình xin phép review một số quán mà mẹ và mình từng đi:
1. Tống Duy Tân: Quán đầu tiên bên phải từ Điện Biên Phủ đi vào.
- Chuyên chim, gà tần
- Đồ rất tươi. Nêm nấu ngon
- Giá cả xứng đáng
Chấm 9.8/10
Mẹ mình kĩ tính nên lúc nào bí món thì toàn ra đây vì cảm thấy chất lượng đảm bảo
2. Bánh cuốn, gà tần Dương Quảng Hàm: quán bên tay trái từ Cầu Giấy đi vào, k nhớ là có phải quán đầu tiên không nhưng cạnh nó là cái ngõ nhỏ, đối diện là 1 quán đồ nam. Hồi trước anh chủ có chị ng yêu làm khá khéo, ăn oke nhưng lần t2 mình qua thì nghe bảo ctay r, ông ý làm thì ăn hơi chán. Chả biết h khá hơn chưa
3. 83 Huỳnh Thúc Kháng: Không muốn nhớ tên luôn, quán kiểu cho dân văn phòng nhưng chất lượng tỷ lệ nghịch với bề ngoài. Ăn cảm giác khẩu vị của đầu bếp ở ý cứ dị dị thế qué nào ý. Ấn tượng nhất món trứng vịt hấp khai vị vừa tanh vừa đắng. Gọi 5 6 7 món gì đó mới có cái chả tôm hay cua tàm tạm mà cũng ngán dã man
3/10
À sau khi ăn xong thì được ng quen dẫn sang uống cà phê bên Nguyên Hồng oke phết ạ. Quán Kent hay Zen gì đó
4. Bò Tơ Năm Sánh số 8 Chùa Bộc: cảm giác gia vị khá ngon nhưng hôm ý chả biết mình xui hay thế nào mấy đĩa thịt đều bị cắt sai thớ dai nhách, tỷ lệ độn rau hành kèm cũng tầm 50:50
5/10
5. Bún chả Obama Lê Văn Hưu: 7/10 đồ hay bị nguội
Mình toàn viết theo cảm nhận cá nhân nên lủng củng với thiếu sót nhiều lắm. Mấy bạn cmt góp ý hay hỏi thêm j thì để mình bổ sung ha. Cảm ơn tập 2 ahihi xem tiếp
Cả nhà cho em xin địa chỉ mấy hàng ăn ngon ngon quanh khu Nguyên Hồng với xem tiếp
Ăn từ tối qua mà giờ mới up
Hôm qua từ Hà Đông chả hiểu mò mẫm gì sang tận Nguyên Hồng, rồi bị quán nem ở số 22 - ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng lôi kéo
Trời ơi, ngon vđ ace ạ, em gọi thử 4c ăn, nem ở đây rán giòn, nóng ngon cực ý. Nhân vừa miệng và thơm của các loại rau và thịt. Đồ ăn đánh giá 9,5/10
Về chủ quán thì max tận tâm luôn, thấy mình nóng, cô chú còn kéo quạt ra cho mình và mấy khách khác ngồi. Đánh giá cô chú 9/10 luôn
Còn vị trí, đây là quán vỉa hè, nhưng sạch sẽ, k quá ồn ào, dễ tìm nữa. Đánh giá 8/10
....
Ôi thôi, kể thì đến tận mai cũng chưa hết vì đồ ở đây khá vừa miệng
Nem 5k/ chiếc
Bún 5k/ đĩa
Rau sống, nước chấm, dưa góp free
Trà đá nếu ăn nhiều được free
... Địa chỉ ở số 22- ngõ 9- huỳnh thúc kháng cả nhà nha xem tiếp
Đã ai đi ăn Yakimono thịt nướng Nhật Bản chưa nhỉ!!! Nhà hàng này có 4 cơ sở, nhưng hôm mình đi ăn thì mình chọn cơ sở ở Nguyên Hồng vì gần nhà. Cảm nhận đầu tiên của mình là quán khá rộng rãi, thoáng mát...
Vì đã đặt trước nên bạn nhân viên dẫn mình lên tầng 3, bọn mình chủ động chọn bàn gần cửa sổ cho thoáng mát, thoải mái, vì nhóm mình đi cũng khá đông hơn chục người cơ...Nhưng bạn nữ nhân viên ko nói ko rằng chỉ bảo là ko ngồi được chỗ này đâu, anh chị sang bên này!? Không ngồi được ở chỗ này đâu là sao? Bọn mình hỏi thì bạn ấy cũng chẳng giải thích, vẫn cứ bảo ko ngồi đc đâu, sang bên kia ngồi WTF? Tầng 3 lúc mình đến rất vắng, bọn mình cũng đặt trước hơn 1 tiếng. Nếu chỗ bàn ấy có người thì bạn nhân viên cũng nên giải thích là ''anh chị ơi, bàn bên này có người đặt rồi, anh chị sang bàn bên kia giúp e với nhé!" thế thôi mà cũng ko mở mồm ra nói được!
=>>>>>> Khó chịu tập một!
Đến lúc sau khi order đồ ăn, thì nhân viên cũng chỉ có bạn nữ ấy và thêm 1 bạn nhân viên nam mặt tỏ rõ sự khó chịu. Lúc mới đi thì mình gọi đặt và a quản lý bảo sẽ được giảm giá và được tặng coca or trà gì gì đó, ok nhóm mình chọn trà. Đến lúc đến quán bọn mình thấy ghi là vừa đc trà và coca free thì bọn mình gọi coca (mình ko nhớ rõ coca hay pepsi nữa vì mình hay nhầm 2 loại này). Vâng thế là bạn nam nhân viên kia xửng cồ lên nói như mắng chúng mình và nói ko đầu ko đuôi, ko chủ vị ''vì đã đặt trà rồi nên bên b chỉ có thể uống trà....Có gì thắc mắc cứ gọi a quản lý"...Ôi các bạn phải nghe cái ''ngữ điệu cũng như và thần thái lúc mà bạn nhân viên NAM ấy nói cơ'' thì mới cảm thấy rõ rệt hơn sự khí chịu và phẫn nộ của bọn mình như thế nào:))))))))
=>>>>>>Khó chịu tập 2 ))
Và đến lúc mang đồ ăn ra thì ôi thôi, siêu chậm, chắc cái bạn NAM kia ghét chúng mình hay sao ý vì bọn mình có nói ''vu vơ" lúc bạn ấy thái độ nên.đồ ăn mang ra siêu siêu chậm!!!! Chờ mốc meo cũng chẳng thấy đồ ăn ra!!!! Thịt nướng tẩm ướp ăn cũng được, nhưng bánh xèo món khai vị khá cứng khô và ko được nóng cho lắm, ăn ở TOTORO khác hẳn Ngồi 1 lúc thì quán đông mà nhân viên phục vụ vẫn chỉ có 2 ng ))) Và bạn nam vẫn tiếp tục thaí độ và soi bọn mình, kiểu chắc bạn ấy chỉ muốn bọn mình ăn nhanh lên và mau phắn đi thôi ý=))))))
Vâng và đến lúc chốt hạ bọn mình gọi lẩu, lẩu chả có gì đặc sắc, nước siêu siêu nhạt, mình cảm tưởng nước chỉ là nước sôi cho thêm tí gia vị thôi ý )))))) Topping nhúng cũng chẳng có gì đặc sắc!!!
>>. Khó chịu tập 3
Tóm lại với mức giá 198k 1 suất BUFFET LẨU NƯỚNG, thì cũng chẳng hi vọng gì nó ngon như mấy cái khác như SUMO hay GOGI. Đồ ăn tạm ở mức chấp nhận được, trừ MÓN LẨU! VÀ THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN THÌ THÔI RỒI, ĐƯỢC CẢ ĐÔI! Tất nhiên la mình ko đánh đồng tất cả. Nhưng ngày hôm đó đi ăn quả là 1 trải nghiệm vô cùng tồi tệ đối vs mình về dịch vụ, cách phục vụ của nhân viên Hi vọng sau này quán sẽ thay đổi hoặc các cơ sở khác hay các tầng trong nhà hàng ở Nguyên Hồng sẽ ko như thế Thôi sẽ cứ nghĩ là "đen thôi đỏ khác ngay" cho vui lòng=))))
(Cách phục vụ còn chả bằng 1/10000000 quán BUFFET Tú Chef lẩu 120k, rảnh bạo review tiếp cho các thím coi) xem tiếp
[ Góc rất shock ]
Hai đĩa ốc và một đĩa nem chua rán giá 630k !!!
Hai đĩa dưới này là sò huyết và ốc hương ạ. Em chưa ăn ốc bao giờ. Hôm nay mới được mời đi ăn. Em vào quán thì không có menu xong chú chủ quán bảo cứ vào đây mà chọn.Em lại chủ quan không hỏi giá.
Lúc tính tiền mới trợn tròn hết cả mắt mũi. May mà mới gọi có hai đĩa không có chắc ăn xong về không dám đi vệ sinh luôn quá ạ :((( Sinh viên sạt nghiệp vì ăn là có thật ạaa :((
Nhưng cả nhà cho e hỏi là giá như thế là đúng hay là bị chém ạ? E cảm ơn nhiều ạ. Đêm rồi định đi ngủ mà xót tiền quá ạ :((
Địa chỉ : Quán ốc đầu ngõ 9 Nguyên Hồng ạ. không phải quán ở trong sân ạ mà là quán ở ngay đầu ngõ ạ!!!!
Edit giá : Ốc hương 300k, Sò 250k nước và nem 80k nhé ạ. xem tiếp
[ GÓC KHEN LẮM LẮM Ý ]

Chả là chiều nay thời tiết đẹp nên em lại ra đường tìm kiếm xem có chỗ ăn nào mình chưa đến ăn bao giờ, cơ bản là cũng buồn mồm thèm ăn )))) Em sực nhớ ra là lần tìm chỗ ăn ở khu vực Nguyên Hồng em thấy nhiều người khen món bánh bao gà thần thánh này. Và thế là em quyết tâm đi ăn, mặc dù tìm chỗ có phần vất vả vì nhà đánh số linh tinh vcl
Theo khẩu vị CỦA EM thì bánh bao này NGON VCH ý Em chưa bao giờ ăn bánh bao mà nhân lại là thịt gà. Cầm bánh bao trên tay đầu tiên là bánh nóng hổi, vỏ bánh mềm và có mùi thơm đặc trưng của vỏ bánh bao. Tiếp theo là bẻ đôi bánh ra thì mùi nhân thơm vcl xộc lên mũi em, em cứ hít lấy hít để ý Nhân gà xé nhỏ vừa miệng, xào cùng với hành tây và lá chanh hay hành ý ( em đoán là lá chanh vì thấy có mùi thơm của lá chanh ) ăn rất ngon, không bị ngấy. Cảm thấy ăn 1 cái không bõ mồm lắm
CHẮC CHẮN là em sẽ mua bánh bao gà ăn. Douma nghiện ccmnr
Giá: 15k/chiếc
Quán nằm ở đầu dốc phố Nguyên Hồng - Đê La Thành. xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Big beef- 72 Nguyên Hồng
Đi ngang qua đây bao lần cứ tưởng quán bia, may xem review trên Hội mới biết bán thịt nướng. Có km tháng này 1kg bò còn 495k nên phải thưởng thức:
- không gian quán hiện đại, bàn xếp hợp lý, hút mùi tốt
- nhân viên nhiệt tình, ngoan, làm hết mọi thứ, mình chỉ việc ăn thôi
- đồ ăn:
+thịt ít tẩm ướp, thấy mềm ngọt, chấm muối ớt xanh or sốt hoa quả, free 2 panchan, mình chọn kim chi, nộm hoa chuối(rất vừa miệng), cuộn với xà lách, lá kim, rau cải, rau rừng
+ suất 1kg 3 đứa mình ăn hơi thòm thèm, chưa đã nên gọi thêm lẩu kim chi. Suất gồm nước lẩu hơi ngọt, hơi cay, mình thích có vị chua ăn sẽ đỡ ngán, ba chỉ bò mỹ ngon nhưng hơi ít, viên bò 5-6v(cái này ăn 1v thì cũng tạm, chứ hơn thì ngấy, vị nó là lạ, bọn mình bỏ 1/2)
Tổng cộng 900k cả vat, tính ra không rẻ như mng review
Điểm trừ: quán có gián, nó bò qua chỗ mình 2l nv mới bắt được, quán cần chú ý hơn xem tiếp
[Review] mình muốn nói về cái bánh bao gà này. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến bánh bao gà của 1B Nguyên Hồng nhưng không phải. Tớ mê bánh bao lắm nhưng trc h chỉ ăn bánh bao chay vì chưa tìm đc bánh bao nào khác ưng í. Hôm nọ xem review trên foody tớ mới mò đi tìm nhưng sau khi ăn bị đau bụng. Bánh bao này tớ mua ở đường Chiến Thắng , Hồ Văn Quán , Hà Đông trong một lần tình cờ đi linh tinh . Vỏ bánh mềm , lúc tớ bỏ ra ăn hơi nguội rồi nhưng mà vẫn xốp không bị cứng lại, phần nhân bên trong ướp vừa miệng tớ ăn hơi mặn nên hợp , thực ra nó cũng không mặn quá, thấy ướp hài hoà . Giá vẫn là 15k , địa chỉ thì chỉ cần đi vào một đoạn là thấy , có hai hàng bán bánh bao gần nhau, tớ mua ở hàng trên. xem tiếp
[ Góc phí mồm ]
Bánh tôm Nguyên Hồng
Trải nghiệm tồi tệ nhất trong chuỗi ngày qua!!!
1. Đồ ăn: ngập dầu, cháy, ít và đắt
Nước chấm siêu ngọt
Thực sự là siêu chán
2. Giá: đắt
50k/ suất bánh tôm chắc đc 2 cái bánh
40k/ s bánh xèo
3. Phục vụ: tính tiền loằng ngoằng
M gọi 1 bánh tôm, 1 bánh xèo, 1 coca tính thế nào ra 105k
Rõ ràng trên menu ghi 40k/ s bánh tôm và 40k/ s bánh xèo
M bảo 90k chứ thì tự tăng giá bánh tôm lên 50k
Quán này hsau cho tiền cũng k vào!
K biết có phải do m đen hay k n m ăn tnao thì m viết như thế và cũng quá bực vs kiểu tính tiền nhập nhằng. Chả ai vui khi đồ ăn vừa dở, vừa đắt cộng thêm phong cách tính tiền hoang dã. Cũng có thể m có khẩu vị khác )) xem tiếp
( góc khen ngợi )
Hnay mình vào Nguyên Hồng có việc rồi ghé luôn vào quán ăn chay gần đấy cho tiện việc buổi chiểu. Chọn đại nhưng thật bất ngờ các bạn ạ, nhất là tín đồ ăn chay nhé. Quán này ngon lắm, thực đơn khá phong phú. Nhân viên nhiệt tình tư vấn món, mát mẻ, sạch sẽ mỗi tội quán nằm hơi khuất nên có lẽ ít ng biết hay sao ý. Anh chị chủ thì hiếu khách kinh khủng, lúc mình về chị ý còn đứng cửa hỏi đồ ăn đươc không rồi lần sau lại ủng hộ chị nhé. Mình đi 4 ng, gọi súp hải sản, nộm ngó sen, rong biển chiên vừng, sườn xào chua ngọt, gà bbq, bò tái chanh, canh ốc đậu, cơm, phở cuốn. Mà ở đây có sốt và nước chấm đặc trưng rất vừa miệng. Nói chung nhóm mình rất ưng và sẽ ủng hộ dài dài. Trời nóng ăn khó vào, mọi ng có thể thử ăn chay 1 lần coi như đổi khẩu vị. À, mà giá cũng phải chăng nữa. Đấy quên, mình thấy chị chủ bảo vào rằm và mùng 1 quán có bufet chay 100/ ng. Nhất định phải thử buffet mới đc.hihi.
P/s: Ảnh còn mấy món mình chưa chụp vì nhìn thức ăn hấp dẫn quá nên vội ăn ak. Hehe. Quán ở số 18 ngõ 71 Nguyên Hồng mọi ng nhé. xem tiếp
[Góc chê] Quán Nướng Yakimono 36 Nguyên Hồng.
Hôm rồi 2 chị em tớ có qua Yakimono Nguyên Hồng chọn buffe nướng. Tớ có vài review cho các bạn để các bạn cân nhắc kĩ nếu lựa chọn nhà hàng này.
1. Phục vụ.
Chậm, siêu chậm là những gì tớ nhận được. 2 chị em tớ ngồi một lúc giục mãi đồ khai vị mới được mang lên. Ở đây ăn theo kiểu bạn sẽ gọi đồ và tự nướng, nên tốc độ phục vụ là rất quan trọng nhưng khi chị em tớ gọi đồ thì rất lâu, đến mức mà phút cuối chả buồn ăn nữa vì muộn xừ rồi.
2. Đồ ăn.
Có thể do phục vụ chậm nên tớ không cảm nhận được nhiều về đồ ăn vì bạn cứ tưởng tượng đi ăn buffe mà đồ ăn mang ra như nhỏ giọt vì phục vụ chậm, thì bạn cảm giác sẽ như thế nào.
Đồ ăn tớ đánh giá không có gì đặc sắc. Thịt nước còn dày và rất nhiều mỡ :((
3. Giá cả.
Hôm đó ăn xong ra tính tiền, 2 buffe nướng và 2 lon Coca là 485k.
Tớ thấy giá này khá chát. Cơ bản hôm đó gọi đồ mòn mỏi, không có cảm giác đi ăn buffe ngập đồ ăn như mọi lần nên tớ cảm thấy hơi bực mình.
Kết quả, tớ sẽ không bao giờ quay lại lần nữa. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ae bạn dì cho mình hỏi chỗ nướng ngon, rẻ càng tốt ở khu vực Đống Đa ạ.
Yakimono ở Nguyên Hồng có ra gì k ạ ) xem tiếp